Điềm báo … (Tuyển tập thơ)
admin - on 2020-08-09
Khánh Văn
— Điềm báo …
Trật tự cũ đã kết thúc, cơ thể bị xé tan bởi những tầng nghĩa – để thấy tiếng khóc trọn vẹn, không có nước mắt, hoa rơi khỏi tay Hình thức vẫn đang đánh bại đàn chiên của mình trong chất lỏng – vắt trong một lỗ đen trống rỗng, ở phía vô hình. Tiếng ồn
đám tang rừng im lặng đã trở lại
– Linh Linh Trang. ..
Suy nhược tim, nói lời tạm biệt …
Lắc nhẹ … Hương thơm thoang thoảng trên mặt. Hôn sau cây nhang, đôi mắt trong veo thản nhiên. ..
Gần như tái sinh … Một bánh xe vỡ biến thành định mệnh trắng và mang khuôn mặt băng giá Hoa Lintran
Mùi nước bọt của người mẹ đang khóc tràn ngập trong ký ức. Bông hoa tinh thần nở rộ.
Một chút run rẩy … Hương đang cháy trong mắt. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thở ra nỗi đau cuối cùng …
Bức tường cũ …
– Bọt vỡ vụn thức dậy Khi bàn tay chạm vào hòn đá bên kia sông và thở dài, nó sẽ gây ra một mất mát rất nhẹ …- — Các chú vẫn đang mượn những giấc mơ và muốn trở thành nguồn ký ức trên những chiếc thuyền trống rỗng …
Đôi mắt của đêm dài bị cắt ở phía bên kia của hòn đá, người đã ngủ cùng một giấc mơ đêm nay Hoàn toàn không
Thật ra, thời gian sẽ không bao giờ trôi qua. Chúng ta đang già đi và bình tĩnh đổ lỗi
– Bàn tay lạnh, mặt lạnh, bọt và mốc
– gió thổi hàng ngàn người trên hiên nhà Lá vàng của Wan đã lặng lẽ hạ xuống kể từ đêm qua …